Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 226

Năm Xưa Chúa Giáng Sinh




Năm xưa Chúa giáng sinh
Nơi máng cỏ tồi tàn
Không giường ấm, nệm sang
Quấn khăn nằm trong máng.

Ngôi sao trời rọi sáng
Dẫn đường bác sĩ đi
Đâu ngại khó khăn gì
Họ tìm thờ Đấng Thánh.

Bết-lê-hêm nhà bánh
Nơi Cứu Chúa sinh ra
Chẳng cung điện ngọc ngà
Nhưng trở thành bất tử.

Chúa đến chia lịch sử
Bước ngoặt cho trần gian
Giàu sang hay bần hàn
Đều mang danh Thiên Chúa.

Giáng sinh mùa hát múa
Mừng con Thánh vào đời
Lòng ai đang chơi vơi
Hãy tin thờ Đấng Christ.

Chúa là chiên không vít
Đến đền tội cho ta
Tình Chúa không phôi pha
Vì Ngài yêu trọn vẹn.

Bạn ơi đừng hổ thẹn
Hãy tiếp nhận Tin Lành
Bạn sẽ được tái sanh
Sống một đời sống mới.

- Bình Tú Ngọc –