Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 182

Không Sánh Kịp



Ôi sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan, và tri thức của Ðức Chúa Trời! Những phán quyết của Ngài không thể nào dò thấu, và những đường lối của Ngài không thể nào hiểu được! (Rô-ma 11:33)

Em thường hỏi, có núi nào cao nhất?
Có biển nào, sâu thật, thật là sâu?
Có sông nào, dài rông nhất địa cầu?
Có thiên thể, tít xa ngoài vô cực?

Tình yêu nào, thật lớn lao vượt bực?
Tha thứ nào không sánh được đại dương.
Hy sinh nào, sâu thăm thẳm khôn lường,
Để rữa sạch, phủ che lòng nhân thế?

Khiêm nhu nào, thật thâm sâu vô kể,
Khi Chúa Trời làm tôi mọi trần gian.
Chịu chết trên thập tự giá tồi tàn,
Kéo anh lại, làm con trời vinh hiển?

Năng quyền nào, vượt thời gian thể hiện,
Vẫn trường tồn, sống động đến hôm nay.
Vẫn ngự trong lòng tín hữu đêm ngày,
Ban đắc thắng, cả chủ quyền tăm tối?

Khôn ngoan nào, thật lớn lao diệu vợi, 1
Vượt trí người, vượt suy tưởng trần gian.
Biến tội nhân, thành dân thánh thiên đàng
Biến hư mất, thành trường tồn muôn thuở. 2

Em đứng dậy, để tâm linh rộng mở,
Hít vào hồn, nguồn năng lực Thánh Linh.
Dòng linh ân bùng cháy trong tim mình,
Nhận sức mới, trào dâng trong huyết quản.

Em thách thức, với khổ đau hoạn nạn,
Với nan đề, với thử thách bủa vây.
Trong uy danh, Đấng chủ tể muôn loài,
Em tuyên bố nhận uy quyền đắc thắng.

Em yên ủi, góp thâu giọt lệ đắng 3
Của dân Ngài làm quà tặng thiên cung.
Để mai sau, ngày gặp Chúa tương phùng,
Lệ biến thể, thành kim cương thiên quốc.

Em cúi xuống rửa bàn chân khổ nhục
Vì Tin Lành chịu bách hại khổ đau. 4
Đợi tương lai, Vương Quốc thánh muôn màu
Bước với Chúa, ngắm thiên hà vũ trụ.

Bao khen ngợi, bao hiển vinh qui tụ,
Về uy quyền, Đấng Chủ Tể trên ngôi.
Cùng Chiên Con, là Cứu Chúa muôn đời,
Được tôn quí, không thời gian vô tận. 5

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2015

1. Rôma 11:33
2. Giăng 3:36
3. Thi-thiên 56:8
4. Rôma 10:15
5. Khải huyền 5:13