Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 229

Chúa Đến Tìm Người




Giê-su Christ là Chúa Trời cao cả
Nhưng sẵn sàng tạm gác chốn Thiên cung
Xuống trần gian làm tôi tớ tột cùng
Và tình nguyện chết trên cây thập tự.

Giê-su Christ, Ngài chính là Thiên Tử
Vì yêu thương nhân loại, Chúa giáng sinh
Làm con người chấp nhận mọi rẻ khinh
Đổ huyết báu cứu chuộc người tội lỗi.

Giê-su Christ là cây cầu cứu rỗi
Là con đường duy nhất cứu tội nhân
Đến với Ngài bạn nhân được hồng ân
Hưởng phước hạnh đời đời và miên viễn.

Giê-su Christ, Đấng đời đời bất biến
Tình yêu Ngài ôi sâu rộng quá thay
Tình yêu Ngài nay đã được giải bày
Bằng cái chết đớn đau trên cây gỗ.

Giê-su Christ đã nằm trong phần mộ
Trọn ba ngày rồi sống lại vẻ vang
Trọn ba ngày rồi sống lại huy hoàng
Ban ân điển cho ai người tin nhận.

Nầy bạn hỡi, nếu bạn đang vướng bận
Đang lo âu, buồn bả với chán chường
Muốn tìm đường thoát khỏi nhưng vô phương
Đến với Chúa Giê-su, Ngài không bỏ.

Giê-su Christ giáng sinh nơi máng cỏ
Mấy ngàn năm Chúa đã đến tìm người
Mấy ngàn năm Chúa tìm bạn, bạn ơi!
Đêm nay nữa bạn có tìm gặp Chúa?

Đêm nay nữa, bạn có tìm gặp Chúa
Mở lòng ra mời Chúa ngự vào trong
Bao tội lỗi huyết Chúa tẩy sạch xong
Làm con Chúa, hưởng bình an, phước hạnh.

- Bình Tú Ngọc -