Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 804

Cuộc Đời Bất Định




“Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.” - Châm-ngôn 16:9
“Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã toan định, thì ai bãi đi được? Tay Ngài đã giang ra, thì ai day lại được?” - Ê-sai 14:27
“Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” - Hê-bơ-rơ 13:8

Ôi cuộc sống, mộng mơ hay thay đổi,
Sáng hôm nay, ta khỏe mạnh vui tươi,
Nhưng chiều mai, lại mệt mỏi rã rời,
Ta cứ hỏi, sao đời không thể định?!

Ta có thấy, lòng người hay suy tính,
Lo tương lai, lo mái ấm gia đình,
Toan định ra, những kế họach mưu sinh,
Nhưng rốt cuộc, không như mình ao ước!

Đời là thế, không ai mà biết trước,
Vì thế gian, đã được Chúa dựng nên,
Có chương trình, thật tốt đẹp vững bền,
Ai có thể, bãi đi không quy phục?!

Chúa đã định, đời ta từng giây phút,
Ban linh hồn, cùng sự sống, bình an,
Ngài cạnh bên, luôn chăm sóc mọi đàng,
Khi ta để, lòng tin Ngài tuyệt đối!

Đời bất định, và thường hay thay đổi,
Thế gian này, sẽ tiêu biến mất đi,
Chỉ có Ngài, Đấng Hằng Hữu trị vì,
Ta hãy sốngi, đi trong đường lối Chúa!

Tiểu Minh Ngọc
(NSM Xuân 2016)