Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 184

Thời Gian Tạm Trú




Nếu anh chị em xưng Ngài là Cha, là Đấng không thiên vị nhưng xét xử mỗi người tùy theo việc họ làm, thì hãy ăn ở với lòng kính sợ trong thời gian tạm trú. (1 Phierơ 1:17)

Anh chỉ có một cuộc đời để sống,
Một trăm năm để trải nghiệm tháng ngày.
Đôi mắt nhìn những gió thoảng mây bay,
Một tim óc để cảm thông, hy vọng.

Anh chỉ có, một đôi tay năng động,
Để vẽ vời, để làm lụng mưu sinh.
Đến thời gian khi chấm dứt hành trình,
Xuôi tay lại, bao công trình vô nghĩa.

Anh chỉ có, một đôi chân chạy nhảy,
Trên đường đời đầy sỏi đá chông gai.
Khi vui tươi, khi lệ nhỏ đêm dài,
Bước dài ngắn trên hành trình lao nhọc.

Anh chỉ có, một hồn linh đơn độc,
Vẫn trường tồn vượt cả không-thời-gian.
Đất tạm dung, trên trần thế gian nan,
Chờ đoàn tụ nơi cõi trời viên mãn.

Anh đã sống theo tháng ngày quên lãng,
Cứ tưởng đời, chỉ có cõi tạm dung.
Cứ hơn thua, cứ lừa đảo, mánh mung,
Cứ tranh giữ những chức danh vô nghĩa.

Đời không phải là nơi ta tích trữ 1
Mà là nơi thử nghiệm sự cho ra
Cho tình yêu, cho giúp đỡ, cho thật thà
Cho tin cậy, cho vị tha, thông cảm

Đừng kiệt sức vào đam mê đời tạm, 2
Đừng cạn lòng, vào giá trị trần gian.
Đừng hơn thua, đừng tranh chấp, khoe khoan,
Đừng kiêu ngạo, đừng tự tôn, tự mãn.

Đừng chú trọng những tiếng tăm đời tạm,
Một thoáng nhìn chúng vỗ cánh bay xa.
Như rác rơm khi cơn gió thổi qua,
Như sương khói biến tan trời nắng nóng.

Nhìn thế giới với biết bao chuyển động,
Dấu hiệu ngày Chúa trở lại trần gian. 3
Bạn mừng vui hay nuối tiếc sầu than,
Khi gặp Chúa, phải cúi đầu hổ thẹn?

Xin hết sức giữ niềm tin trọn vẹn,
Trong nhu mì, trong cảm tạ, ngợi khen.
Ngày tái lâm, nghe thiên sứ thổi kèn,
Cùng dân thánh, vút tầng mây chúc tụng. 4

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2016

1. Mathiơ 6:19-20, Giacơ 5:3
2. 1 Phierơ 4:3
3. Mathiơ 24:3 - 51
4. 1 Têsalônia 4:17