Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 805

Buổi Sáng Cầu nguyện




“Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, Vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa; Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa” - Thi-thiên 143:8


Mỗi ngày buối sáng bình minh,
Là khi yên tịnh một mình với Cha,
Để lòng cầu nguyện, ngợi ca,
Trình dâng mọi sự, nói ra với Ngài...
Chúa ơi thêm sức mỗi ngày,
Cho con trung tín, miệt mài siêng năng,
Bắt đầu buổi sáng, đến gần,
Cùng Ngài trò chuyện, phân trần tâm giao,
Lời Ngài mới được thấm vào,
Cho con sức mới, ngọt ngào biết bao!
Lòng con hướng nguyện trên cao,
Thiên Đàng vinh hiển, nơi nào đẹp hơn?
Xin Ngài giữ vững bước chơn,
Đức tin trọn vẹn, chẳng sờn theo Cha!
Nguyện Ngài coi sóc gần xa,
Để con tránh khỏi quỷ-ma đời này,
Để con sống sáng Danh Ngài,
Để người ta biết có Ngài nơi đây!
Con xin cảm tạ mỗi ngày,
Đấng hằng thương xót, thánh thay là Ngài!

Tiểu Minh Ngọc