Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 806

Mới Hay Cũ




“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” – 2 Cô-rinh-tô 5:17



Người mua áo mới đem về,
Mặc vào thích lắm, chẳng chê chỗ nào,
Nhưng khi mở tủ nhìn vào,
Vẫn còn áo cũ, thở phào ngẫm suy…
“Ta còn giữ chúng làm chi?
Hay là đem bỏ, tiếc gì phải không?...”
Bề ngoài rồi sẽ hư không,
Bề trong mới thật, tấm lòng thì hơn!
Đời ta sống có được ơn,
Có yêu kính Chúa, có hơn kém gì?
Hạ mình trước Đấng toàn tri,
Xin Ngài thay đổi điều chi cũ rồi,
Phải nên lột bỏ xấu thôi,
Bỏ đi người cũ, cái tôi của mình,
Để Ngài chỉ dẫn hành trình,
Giúp ta vững bước, luôn tin vào Ngài,
Tấm lòng dần sẽ đổi thay,
Nhờ Nguồn Ánh Sáng sống hoài trong ta,
Mỗi ngày càng được gần Cha,
Mọi điều nên mới, thật là tốt thay!
Thành tâm suy xét mỗi ngày,
Sống đời thánh khiết, thẳng ngay trọn lòng!

Tiểu Minh Ngọc

Wednesday, August 20, 2015