Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 242

Chúa Vẫn Ở Đây




Trời New York phủ một màu trắng xoá,
Bông tuyết bay bay trong gió lộng buồn.
Thời tiết lạnh nhưng lòng người vẫn ấm,
Chúa vẫn ở đây! Ngự giữa tâm hồn.

Ngoài khung cửa tuyết cứ rơi. Rơi mãi!
Trắng xốp, tinh khôi. Bao kín bậc thềm.
Chúa vẫn ở đây! Nên dù bão tuyết,
Lòng bình an, tin cậy Chúa nhiều thêm.

Ôi! Còn biết bao con người khốn khổ,
Biết bao cuộc đời đang giữa bão giông,
Không biết tìm đâu ra nơi trú ẩn,
Hãy mời Jesus đến ngự vào lòng.

Rồi cơn bão qua, cuốn theo ánh sáng,
Dòng điện kia đứt đoạn tự bao giờ,
Cả thành phố chừng như ngưng hoạt động,
Lời Chúa phán truyền: Có tai hãy nghe!

Theo thời triệu: hãy có lòng thanh khiết,
Chực cho sẵn sàng đợi Chúa hồi lai,
Chúa vẫn ở đây! Từng hồi từng lúc,
Chương trình Chúa Cha lần lượt tỏ bày.

Hạ mình xuống! Con khiêm cung khẩn nguyện,
Chúa vẫn ở đây! Thật rất nhân từ!
Chúa vẫn ở đây! đầy lòng thương xót.
Tạ ơn Ngài! Con viết một bài thơ.

Nguyễn Hoàng Yến,