Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 246

Xuân Tạ Ơn




Tạ ơn Chúa từ những ngày tháng cũ,
Khi con hãy còn là một tội nhân,
Cha Chí Thánh đã từ trời ngó xuống,
Chọn con, cứu con, giữa cõi hồng trần.

Tạ ơn Chúa từ mùa Xuân quá khứ,
Con chưa hề biết cảm tạ ơn Cha.
Dù từng phút giây Cha ban hơi thở,
Và con người con, mãi miết bôn ba.

Tạ ơn Chúa hơn nửa đời nhìn lại,
Kìa Cha Yêu Thương rất đỗi nhân từ,
Biển trần khổ nhiều phong ba, bão tố,
Thuyền đời con Cha đưa đến bến bờ.

Tạ ơn Chúa cho ngày Hè nắng đẹp,
Những chiều Thu vàng lá đổ tơi bời,
Rồi cũng có ngày tuyết rơi trắng xoá,
Và đây mùa Xuân rạng rỡ hoa cười.

Tạ ơn Chúa! Ở trong Ngài: Phước hạnh!
Lời Ngài trong con bày tỏ nhiệm mầu,
Thiên đàng là đây những ngày trên đất,
Từ cõi đời nầy...Mãi mãi về sau.

Nguyễn Hoàng Yến