Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 250

Xuân An Lành!




Xuân nào là XUÂN AN LÀNH!
Là xuân vĩnh cửu là xuân đời đời.
Xuân này bé biết chúc rồi
Chúa ba chúc mẹ, chúc ông chúc bà.
Chúc anh chúc chị ở xa.
Chúc cậu chúc mợ ân tình thiết tha.
Chúc cho năm mới an hòa,
Chúc cho đất nước ngập tràn tiếng ca.
Chúc cho ơn phước mọi nhà,
Chúc cho nhà Chúa rộn ràng lời ca.
Chúc cho bạn nhỏ gần xa,
Chăm học chăm viết, vâng lời mẹ cha.
Chúc cho quý ông, quý bà.
Chăn bầy chiên Chúa trưởng thành tâm linh,
Dìu nhau đi hết hành trình
Hiệp một trong Chúa mở lòng lắng nghe.
Lời Chúa là thuẫn chở che,
Cho đời ta mãi có XUÂN AN LÀNH

Thanh Kimball
XUÂN 2016