Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 816

Gặp Ngài…




“Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi.” - Ê-sai 49:15
“Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác.” – Thi-thiên 16:2
“Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; Tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi.”- Thi-thiên 16:8

Khi nguy khốn, bơ vơ trong tư tưởng,
Con lặng mình, cầu nguyện Chúa nhiều lần,
Rồi có khi, con lại phải kiêng ăn,
Để tìm gặp, câu trả lời của Chúa!

Ngài thêm sức, cho con chẳng chịu thua,
Nhưng vững tin, nhờ cậy Chúa hết lòng,
Đức Thánh Linh, mở tâm trí, giao thông,
Chỉ con thấy, được đường đi – ý Thánh!

Chúa toàn tại, Ngài luôn luôn ở cạnh,
Hằng chăm lo, dù con có quên Ngài,
Trong tay Chúa, con vui thỏa tháng ngày,
Lòng thật biết, chính Ngài là nguồn phước!

Chúa đi trước, dẫn con theo từng bước,
Trước mặt con, Ngài được thấy trước tiên,
Đấng yêu thương, thật cao cả, toàn quyền,
Luôn biết rõ, những nan đề cuộc sống!

Con cảm tạ, sự quan phòng tuyệt đối,
Sự bình an, Chúa vây phủ lấy con,
Nguồn hy vọng, nơi Cứu Chúa vẫn còn,
Không rúng động, con bền lòng theo Chúa!

Tiểu Minh Ngọc