Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 253

Sống




Trời xanh mây trắng lững lờ bay
Nắng ấm trải mình, gió hây hây,
Cành khô nứt lộc, chồi biên biếc
Tắm nắng nô đùa hoa bướm say.

Nhịp nhàng chao lượn én chào xuân
Ríu rít chim ca... nhạc đón mừng,
Khoe sắc hoa cười nét e ấp
Réo rắt suối đàn ...dạ lâng lâng...

Ngắm thưởng ý xuân Chúa tặng ban;
Nhựa sống bừng lên dưới nhật quang
Cuồn cuộn trào dâng sự sống mới
Khơi dậy lòng con lời hứa vang;

Mùa xuân năm ấy con khiêm nhu
Kết ước tin yêu Chúa Giê-xu
Tôn Ngài làm Chúa, Chủ đời sống
Duy bước theo Ngài thỏa khát khao!

Không thể thiếu Chúa trong cuộc đời
Từng phút từng giây chẳng tách rời
Chúa sống trong con, con trong Chúa
Con sống bởi Cha, quá tuyệt vời!

Xin Chúa giúp con hãy đóng đinh
Vấn vương vấp phạm, bản ngã mình,
Nguyện con đồng chết để đồng sống
Với Chúa Giê-xu, Cha hiển vinh.

Nguyện lối sống con sẽ tỏ bày
Chính Chúa Phục Sinh đang quản cai
Chúa là khuôn mẫu, là sự sống
Qua con, người khác sẽ thấy Ngài.

Mọi sự con nghĩ Chúa trước tiên
Đầu phục Cha yêu, quyền thượng thiên
Bởi ngoài Cứu Chúa...Ôi, vô nghĩa!
Chẳng phước hạnh chi, chỉ muộn phiền...

Hằng nương cậy Chúa chẳng rời xa
Khắng khít tương giao càng thiết tha
Trông đợi ngày về nơi Thiên quốc
Con sống đời đời bên cạnh Cha!!

Phương Thảo