Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 254

Trở Về




Lất phất mưa phùn giăng giăng lối
Gió gọi lá vàng vội vã rơi
Hoàng hôn ráng đỏ chân trời
Chiều thu tắt nắng như đời chóng qua...

Bên song cửa trăng ngà in bóng
Anh gục đầu lệ đọng hàng mi
Sai lầm chọn lựa hướng đi
Một thời xa Chúa chỉ vì lợi danh...

Mong nhanh chóng đạt thành mơ ước
Dẫu chông gai vấp trượt đớn đau
Quyết tâm lên đến đỉnh cao
Giờ anh toại nguyện mà nào thấy vui?!

Chỉ còn lại ngậm ngùi, cay đắng
Tội lỗi càng đè nặng tâm can
Ngày đêm dằn vặt bất an
Thánh Linh cáo trách, dịu dàng nhủ khuyên.

Anh cậy sức, ơn thiêng...định hướng
Về với Cha Thiên Thượng kính yêu
Ăn năn thống hối mọi điều
Từng làm buồn Chúa, phạm nhiều điều răn.

Cha Nhân Từ vẫn hằng mong đợi
Anh quay về...mọi tội được tha
Tâm linh an thái hoan ca
Tri ân đầu phục dâng Cha cuộc đời!

Tình yêu Chúa tuyệt vời vô đối
Sống trong Ngài- nguồn mọi phước ân
Có Chúa...khao khát gì hơn?!
Hết lòng yêu kính, dấn thân theo Ngài!!

August 2015
Phương Thảo