Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 256

Sống Siêu Nhiên




Vẫn cuồn cuộn muôn nẻo đời náo nhiệt
Vẫn ồn ào bao tiếng động vây quanh
Anh cố tìm một nơi chốn an lành,
Gắng sức kiếm một hướng đi đúng đắn?

Đến với Chúa khiến lòng anh sâu lắng
Anh nghe chăng tiếng Chúa phán dịu êm?
Bởi Thánh Linh soi dẫn thoát bóng đêm
Khỏi bẫy lưới của thế gian cám dỗ.

Khao khát Chúa khi chìm trong đau khổ
Lúc nguy nan hãy vui thỏa, cậy trông
Nơi sa mạc sẽ hiện hữu dòng sông
Chúa vạch lối con đường trong đồng vắng...

Hạ mình xuống khẩn xin Cha uốn nắn
Bỏ sau lưng mọi hoài bão hư vinh
Chỉ ao ước được đầy dẫy Thánh Linh
Ngài dạy dỗ, dẫn anh vào Lẽ Thật

Anh nếm trải Lời Chúa ngọt hơn mật
Vì Thần Ngài đã mở mắt, mở lòng
Đáp lời gọi bước vào mối thông công
Với Cứu Chúa rất yêu thương, mật thiết...!

Anh khoái lạc, trưởng thành trong nhận biết
Ý muốn Cha, mục đích, đường lối Ngài.
Cậy Thánh Linh, anh đánh trận lâu dài,
Nương sức Chúa rao Cứu ân huyền diệu.

Đức Thánh linh ban cho anh trí hiểu
Cùng Linh năng sống chia sẻ niềm tin
Sống bày tỏ tình yêu Chúa hiển vinh
Sống trong Chúa- sống siêu nhiên đắc thắng!

Phương Thảo
May 2015