Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 190

Thời Gian Và Cơ Hội




Nếu ai hỏi: trần gian là gì nhỉ?
Ta trả lời: là bể khổ trần ai,
Là tiếng than, là uất hận thở dài?
Là nước mắt, là buồn đau khổ lụy?

Không, trần gian vẫn có hồi hoan hỉ,
Có reo vui, có mừng rỡ, thỏa lòng.
Có những hồi, ta đạt được ước mong,
Ta mãn nguyện, hân hoan trong hạnh phúc.

Đời kết hợp những vinh quang, khổ nhục
Cả đau buồn, mừng rỡ trộn vào nhau.
Khi hạ xuân, hoa thắm nở muôn màu,
Khi đông tuyết, xác xơ cành giá buốt.

Khi vào đời anh và tôi nhập cuộc,
Vào chương trình thi tuyển cho triệu năm.
Chúa mở ra bao cơ hội, việc làm,
Ta chọn lựa, hay khước từ chân phúc.

Trên thế giới tràn đầy những vinh, nhục
Tràn đầy những hư thực, buồn vui.
Những đúng sai, những tốt xấu đầy vơi,
Ta vâng phục Lời Ngài hay chối bỏ.

Mỗi phút sống, cơ hội ta còn đó, 1
Còn trên đời, còn dịp tiện ăn năn.
Còn thời gian tin nhận Chúa vĩnh hằng,
Còn ân điển, đầu tư vào vĩnh phúc.

Ta hoang phí, thời gian cho trần tục?
Cho sang giàu, cho chức tước, công danh ?
Cho hơn thua, cho đố kị tranh giành ?
Thời gian hết, ta buồn than hối tiếc.

Thời gian sống, là thời gian ưu việt
Đầu tư vào cõi vinh hiển nghìn thu.
Hãy tránh xa địa ngục chốn lao tù,
Lửa thiêu đốt không bao giờ chấm dứt. 2

Hãy vui sống trong tình yêu chân thực,
Trong vui mừng, ân sủng Chúa ngàn khơi. 3
Ngày mai đây vào trong cõi đời đời,
Ta hớn hở hoan ca bài đắc thắng. 4

THANH HỮU.

1. Truyền đạo 9: 10, 11b
2. Luca 16:24, Mac 9:48
3. Phi-lip 4:4
4. Khải huyền 2:26, 21:7