Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 821

Nhận Thấy Sự Hiện Diện Của Chúa





“Chính Đức Giê-hô-va đã làm nên đất bởi quyền năng Ngài, đã lập thế gian bởi sự khôn ngoan Ngài, đã giương các từng trời ra bởi sự thông sáng Ngài.” - Giê-rê-mi 10:12
“Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi, Nguyện lời nói của miệng tôi, Sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài” - Thi-thiên 19:14

Xin cho con nhận biết Ngài
Dù bao khổ nạn tháng ngày theo con
Cho con sức mới chẳng sờn,
Cho con thấy được phước ơn, năng quyền
Cho con thấy Chúa trước tiên,
Là Hòn Đá Sống chẳng quên bao giờ,
Ngài là Hy Vọng con chờ,
Đời đời vinh hiển, đáng thờ, tôn cao!
Nguyện lời con nói làm sao,
Cho Ngài đẹp ý, ngự vào lòng con!
Khi nhìn xem thấy núi non,
Bầu trời, trái đất, là con thấy Ngài,
Từ khi tạo hóa đến nay,
Chúa hằng đã có, chẳng ai so bằng!
Tâm con biết Chúa ở gần,
Không còn lo sợ, khó khăn trong đời,
Ngài là Hòn Đá muôn đời,
Hết lòng con mãi dâng lời tạ ơn,
Càng yêu kính Chúa nhiều hơn,
Trọn đời trông cậy, vững chơn theo Ngài!

Tiểu Minh Ngọc