Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 828

Tâm Sự Của Mẹ




“Thuở xưa Chúa lập nền trái đất, Các từng trời là công việc của tay Chúa.” - Thi-thiên 102:25
“Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va,
Cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có.” - Thi-thiên 33:6
“Lại, ai nấy phải ăn, uống, và hưởng lấy phước của công lao mình,
ấy cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” - Truyền-đạo 3:13
“Ngài tìm được người trong một nơi rừng-rú, Tại nơi vắng vẻ, giữa những tiếng hét la của đồng vắng.
Ngài bao phủ người, săn sóc người, Gìn giữ người như con ngươi của mắt mình.
Như phụng hoàng phấp phới giỡn ổ mình, Bay chung quanh con nhỏ mình, Sè cánh ra xớt nó,
Và cõng nó trên chéo cánh mình thể nào, Thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thể ấy,
Không có thần nào khác ở cùng người.” - Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:10-12

Mẹ thương con lắm con ơi,
Bao năm dưỡng dục cuộc đời của con,
Cho dù năm tháng mỏi mòn,
Có con là mẹ vui hơn mọi điều,
Chỉ mong con được thương yêu,
Thỏa vui, hạnh phúc, và nhiều bình an!
Nhưng rồi cuộc sống ngổn ngang,
Không như nguyện vọng: con ngoan theo Ngài,
Đấng hằng chăm sóc ta hoài,
Sao con lại bỏ ra ngoài Lời Cha!?
Để rồi gặp những gian tà,
Mắt mờ chẳng biết đâu là đúng sai!

Con ơi, hãy tỉnh lại ngay,
Hãy nhìn biết Chúa quyền oai, đời đời,
Ngài tạo ra cả từng trời,
Thế gian được dựng bởi nơi tay Ngài,
Bốn mùa luân chuyển đổi thay,
Biển sông, chim cá, cỏ cây, con người,
Những gì ta có trên đời,
Đều do phước Chúa rộng rời ban cho!
Trong Ngài đầy đủ ấm no,
Vững tin trông cậy, chẳng lo điều gì,
Đời ta chẳng ý nghĩa chi,
Nếu không có Chúa Toàn Tri trong lòng!

Con ơi, mẹ mãi ước mong,
Và cầu xin Chúa mở lòng con ra,
Cho con tránh khỏi sa-hoa,
Cho con thức tỉnh để mà ăn năn,
Vì ngày Chúa đến rất gần,
Nếu không cấp bách, mất phần hiển vinh,
Mất đi cứu rỗi cho mình,
Mất đi sự sống an bình trong Cha!
Bao đêm tâm sự rầy rà,
Thổn thao với Chúa, mong là Ngài thương,
Đem con về đúng con đường,
Về nơi Tình Chúa, tựa nương đời đời!

(Bài thơ này diễn ý theo lời tâm tình của một người mẹ Cơ Đốc, có một đứa con trai đã trưởng thành,
nhưng lại bỏ Chúa nhiều năm qua… Lòng đau buồn, người mẹ cầu xin Chúa mở lòng cho con mình biết
quay trở về với Ngài, nương cậy nơi Ngài! Hy vọng rằng, con của chị sẽ ăn năn quay về trong một ngày không xa!)
Tiểu Minh Ngọc