Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 833

Ba Thái Độ Cần Có




Rô-ma 12:12, “Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.”

Là người theo Đức Chúa Trời,
Ta nên sống đúng theo Lời Ngài khuyên,
Nghe rồi, cố gắng làm liền,
Đừng nên chậm trễ mà quên ơn Ngài!
Vui mừng trông cậy mỗi ngày,
Biết rằng Chúa vẫn ở ngay cạnh mình,
Ngài ban cứu rỗi tâm linh,
Hướng về Thiên Quốc an bình không thôi!
Dù đời trầm bổng nổi trôi,
Khó khăn, hoạn nạn, cũng coi như thường,
Yên tâm, nhịn nhục mọi đường,
Sức Ngài ta mãi cậy nương không ngừng!
Bền lòng cầu nguyện chẳng ngưng,
Tìm cầu ý Chúa trong từng hướng đi!
Có Ngài là Đấng toàn tri,
Toàn năng, toàn tại, việc gì phải lo?
Trong Ngài ta được ấm no,
Mọi điều Chúa biết, giúp cho đúng thời!
Nhớ ba thái độ theo Lời,
Làm y ta sẽ thấy đời được ơn,
Vui mừng, nhịn nhục, không sờn,
Ngợi khen Danh Chúa càng hơn mỗi ngày!

Tiểu Minh Ngọc
(Viết cho bài "3 Thái Độ Cần Có" trong buổi học sáng thứ Bảy, 01/09/2016)