Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 263

Gặp Em




Hôm qua anh đến nhà thờ.
Gặp em, lòng bỗng ngẩn ngơ tấc lòng.
Bao năm băng giá, phòng không.
Lần đầu lòng sưởi lửa hồng dịu êm.

Chúa cho anh thấy được em.
Linh hồn như bỗng được thêm sức nhiều.
Diệu kỳ, sức mạnh tình yêu.
Anh càng yêu Chúa, lại tiêu muộn phiền.

Ước rằng là mối lương duyên.
Béc-ca, Y-sắc thệ nguyền tóc tơ.
Gặp em, anh thấy nguồn thơ.
Như đang dào dạt mong chờ triều dâng.

Gặp em, anh thấy bâng khuâng.
Hứa rằng việc Chúa bội phần... làm siêng !
Gặp em tâm đảo - thần điên.
Muốn hầu việc Chúa, bạc tiền... chẳng ham !!!

Anh là ngựa chứng bất kham.
Nguyện em nài - giỏi, khớp hàm, buộc cương.
Linh trình như chốn chiến trường.
Có em sóng bước, gió sương không màng.

Gian nan, không thở, không than.
Có em, đời sẽ gặp toàn niềm vui !
Nguyện cầu Chúa bấy nhiêu thôi !
Chúa se duyên thắm, cuộc đời nở hoa !

Triệu Dũng.
FL, 2016.

(Chú thích: Thơ tình trong Chúa là mảnh đất chưa được khai phá bao nhiêu. Ước mong được sự ủng hộ của quý vị để các em thanh niên Tin Lành có được một góc thơ trong tâm hồn, trong lứa tuổi chớm yêu. Nếu nhận được sự khích lệ của quý vị, tôi sẽ đăng những bài tiếp theo. Chân thành cảm ơn. Đ/c: dungtrieu07[AT]yahoo.com.)