Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 266

Lỡ Hẹn




Vừa rồi có hẹn với em.
Cuối tuần ta sẽ đi xem movie.
Thời gian sao quá chậm rì.
Mong mau đến buổi, thỏa kỳ gặp nhau.

Trở trăn, trằn trọc đêm thâu.
Sáng nay, lòng bỗng hết sầu lại bi.
Bữa ni, Thứ Bảy định kỳ.
Mỗi tháng Chứng Đạo, phải đi một lần.

Chọn sao đây, khó quá chừng ?!
Việc em, việc Chúa khó trùng với nhau.
Thôi thì xin hẹn lần sau.
Tặng quà, xin lỗi, u sầu chắc tan !

Chúa vì ta xuống thế gian.
Xin em đừng giận, muôn ngàn cảm ơn !
Ước gì em hết giận hờn.
Tham gia Chứng Đạo thỏa ơn Chúa Trời.

Triệu Dũng.
FL, 2016.