Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 835

Núi Thái Sơn




Núi Thái Sơn, ở Trung Hoa huyền bí,
Bao nhiêu người đã ca tụng trong thơ
Núi không cao, nhưng mây trắng mập mờ,
Tạo nên vẻ, hiên ngang và hùng vĩ!

Người ta ví, công cha thật cao quý,
Như Thái Sơn, là núi đẹp vững vàng,
Bởi quá nhiều, công khó nhọc gian nan,
Thật chẳng biết, làm sao mà kể hết!

Con nhớ mãi, những ngày cha mài miệt,
Ráng đi làm, cùng với mẹ nuôi con,
Bao tháng năm, sức khỏe cũng mỏi mòn,
Cha mãn nguyện, khi nhìn con khôn lớn!

Trải qua biết, bao khó khăn dữ tợn,
Nhờ ơn Trời, đã bảo vệ chúng ta,
Con có cha, là phước hạnh cả nhà,
Ôi vinh hiển, Đấng yêu thương hằng hữu!

Con cảm tạ, Chúa Giê-xu đã cứu,
Hết gia đình, được vui thỏa bình an,
Cùng một lòng, hy vọng ở Thiên Đàng,
Trong tay Chúa, chúng ta luôn sống khoẻ!

Con xin Chúa, cho cha luôn mạnh mẽ,
Trong tuổi già, dù sức yếu bịnh đau,
Nhưng vững tin, không nao núng điều nào,
Vì biết chắc, Ngài vẫn luôn ở cạnh!

(Kính tặng những người cha nhân ngày Lễ Cha, ngày 19 tháng 6, 2016! Nguyện xin Đức Chúa Trời luôn ở cùng, gìn giữ, ban sức khoẻ, bình an cho những người cha, người ông!)
Tiểu Minh Ngọc

Ghi-chú:
-Câu cao dao nào mà những đứa bé thường được nghe khi còn nhỏ đó là:
“Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con!”

-Tại sao người ta ví công cha như núi Thái-Sơn?
Công cha nghĩa mẹ thật là vĩ đại. Sự vĩ đại ấy được những người tác giả vô danh diễn tả bằng hai hình ảnh của thiên nhiên – “ núi Thái Sơn” và “ nước trong nguồn”. Thái Sơn là một trong năm ngọn núi lớn và nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Ngày xưa, trong thơ văn, người ta thường mược hình ảnh này để diễn đạt cái lớn lao vĩ đại của sự vật. Nước trong nguồn là dòng nước trong lành, chảy mãi không bao giờ cạn, cũng là nới khởi đầu của trăm sông ngàn suối. Thử hỏi, có những con suối lớn, dòng sông vĩ đại nào trên thế giới lại không khởi nguyên từ một nguồn nước nhỏ? Người xưa mượn núi Thái Sơn để nói đến công lao của người cha, mượn hình ảnh nước trong nguồn để diễn đạt tình cảm vô cùng vô tận của người mẹ. Ca ngơi công lao to lớn biển trời của cha mẹ, bài ca dao muốn nhắc nhở mọi người về bổn phận làm con. “ Đạo làm con” phải biết “ thờ mẹ kính cha”, phải làm tròn chữ hiếu, như Lời Chúa đã dạy, “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12).