Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 267

Bâng Khuâng




Sao mấy tuần nay không bóng tăm ?
E – mail, điện thoại, chẳng hồi âm.
Hay là đã giận vì lỗi hẹn ?
Anh hứa, tuần sau, anh ghé thăm !

Vừa rồi, công việc, bận tưng bừng.
Tíu tít ngược xuôi suốt cả tuần.
Thứ Bảy, cả ngày đi chứng đạo.
Chúa Nhật vắng em, dạ bâng khuâng.

Không biết em đang bận việc gì.
Nhà Thờ không gặp, dạ sầu bi.
Anh cầu xin Chúa, em thôi giận.
Ta sẽ cùng nhau... như mọi khi !

Lạy Chúa, lòng con Chúa biết rồi. (*)
Cùng toàn Hội Thánh, chỉ nàng thôi.
Ước mong Chúa tỏ cho nàng biết.
Để việc hầu Ngài thấy thật vui.

Triệu Dũng.
FL, 2016.

(*): Math 6: 7: vì Cha các con biết các con cần gì trước khi các con cầu xin Ngài.