Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 273

Chuyện Buồn




Hôm nay đi nhóm, thấy bồi hồi.
Như có chuyện buồn đến với tôi.
Hết thảy nhà thờ đều biết cả.
Có lẽ, mình tôi chưa biết thôi !

Cuối cùng cũng biết chuyện buồn đau:
Đám cưới diễn ra tại tháng sau.
Chú rễ Việt kiều giàu có lắm !
Thúc giục hôn nhân phải gấp mau.

Tìm em không gặp, thấy buồn ghê !
Điện thoại gọi hoài, em chẳng nghe !
Tôi biết một điều: em bất lực.
Hôn nhân là chuyện của thầy me !

Thôi thế, thôi đành phải bỏ thôi !
Mặn nhạt nhân gian, cũng biết rồi.
Dù thế nhân này đều ghét bỏ.
Duy chỉ mình Ngài chẳng bỏ tôi. (*)

Triệu Dũng.
FL, 2016.

(*): Giăng 13: 1b: Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.