Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 840

Hãy Trao Gánh Nặng




“Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động.” - Thi-thiên 55:22
“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” - Ma-thi-ơ 11:28

Hãy trao gánh nặng cho Ngài,
Đấng hằng nâng đỡ, tháng ngày giúp ta,
Mọi điều lớn nhỏ, gần xa,
Trình dâng tất cả cho Cha giãi bàn,
Lòng ta sẽ được bình an,
Chúa luôn săn sóc mọi đàng đời ta!
Thiên Đàng tình Chúa bao la,
Hằng luôn bao phủ chúng ta từng người,
Công bình ta sống theo Lời,
Làm theo ý Chúa, rạng ngời Danh Cha,
Thì Ngài chẳng để chúng ta,
Bất an, rúng động, hay là khổ đau!
Chúa hằng xem xét trên cao,
Ngài nhìn thấy rõ ra sao dưới trần,
Lòng ta chẳng phải phân vân,
Vì Ngài chắc vẫn ở gần giúp ta!
Lòng mừng chạy đến bên Cha,
Sống đời phước hạnh thật là thỏa vui,
Bỏ đi gánh nặng cho rồi,
Nhận vào sức Chúa, đứng ngồi bình an!

Tiểu Minh Ngọc