Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 22

Vẫn Hơn.



Thà là đốm lửa
Giữa đống tro tàn
Hơn là đống than
Giữa trời ẩm-ướt.

Thà là đường sắt
Cho con tàu qua
Hơn là núi sắt
Rỉ sét dần dà.

Thà là cầu nhỏ
Giúp người qua sông
Hơn là tàu lớn
Neo ngoài biển Ðông.

Thà là giọt nước
Ngày hạn tháng hè
Hơn là mưa lũ
Tràn vỡ bờ đê.

Thà là suối nhỏ
Nhập dòng với sông
Thà là sông nhỏ
Nhập dòng với biển
Hơn là biển lớn
Khoe mình với sông
Chẳng chịu nhập dòng
Cản nước lưu-thông.

Thà là thước thẳng
Gạch đường mực ngay
Hơn là con quay
Chạy vòng một chỗ.

Thà nói lời thật
Mà chịu mất lòng
Hơn nói lấy lòng
Bằng lời chẳng thật.

Thà nói Lẽ-Thật
Với cả tấm lòng
Hơn nói lông-bông
Những lời hư-mất.

tbm