Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 205

Cảm Nhận Tâm Linh





Tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là Cứu Chúa tôi. (Luca 1:47)

Cuộc đời có lắm chông gai,
Có nhiều màu sắc ít ai tỏ tường.
Giữa ngàn yêu ghét giận thương,
Giữa muôn hoan lac vấn vương u sầu.
Vui buồn chẳng biết vì đâu,
Hoan ca than vãn nối cầu thời gian.
Thành công thất bại liên hoàn, 1
Đâu là chân lý bảo toàn hồn thân.
Đâu nguồn cội rễ phước ân,
Đâu là lý tưởng cuộc trần trăm năm.
Chức quyền, giàu có, tiếng tăm,
Như sương tan biến dư âm còn gì? 2
Chúa ban ta có lương tri,
Biết đâu chân lý, biết gì dài lâu.
Nhận ơn cứu rỗi thâm sâu,
Nhận Linh thánh đức, nhiệm mầu Thánh Kinh.
Bước đi trên lối thiên trình,
Miệng vang ca hát nhạc tình cứu ân.
Hồn say Linh cảm thần nhân,
Ngợi khen cảm tạ phước ân điệp trùng. 3
Đợi ngày thế giới tận chung,
Giê-xu trở lại tương phùng hoan ca. 4
Vút cao đến tận thiên hà,
Hân hoan chiêm ngưỡng thiên toà vinh quang.
Cùng vua vinh hiển cao sang,
Ngàn năm cai trị bình an vui mừng. 5

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2016

1. Gia-cơ 4:13
2. Gia-cơ 4:14
3. 2 Côrinhtô 19:15
4. Giăng 14:3
5. Khải huyền 20:6