Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 276

Trăm Năm Biến Đổi




Cõi trần trăm năm biến đổi,
Chúa vẫn đời đời y nguyên,
Con người trăm sai nghìn lỗi,
Chúa Cha thánh khiết vẹn tuyền.

Gian nan bước đường theo Chúa,
Nhiều lần thất bại, sầu đau,
Rồi khi qua trũng bóng chết,
Chúa và tôi đi cùng nhau.

Khi trên đỉnh đồi thử thách,
Thương Gô-gô-tha chịu hình,
Chúa vì tội tôi phải chết,
Ngài hy sinh cứu dân mình.

Thời gian năm cùng tháng tận,
Vô thì biến cải: Chúa tôi!
Thành tín Chúa là vô hạn,
Cho bình minh mỗi cuộc đời.

Tôi giữa hồng trần vấy bụi,
Huyết Chúa thanh tẩy tội tình,
Hãy ăn năn và xưng tội,
Quyền trong huyết phiếu sạch tinh.

Ngày ngày nhận ơn thương xót,
Cao dày thay! Đức khoan nhân.
Chúa ơi! Chúa là DUY NHẤT.
Vì thương nhân loại: giáng trần.

Nguyễn Hoàng Yến