Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 211

Mở Mắt




Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. (Thi thiên 119:18)

Cuộc đời có những đúng sai,
Mắt trần khó thấy ít ai tỏ tường.
Giữa trăm buồn ghét giận thương,
Ta thường nhận định vấn vương lỗi lầm.

Có những ẩn dấu nằm trong,
Ý định Thiên Chúa khó lòng xác minh.
A-ga trong cuối hành trình,
Thương con chết khát đời mình khổ đau. 1

Chúa đã thực hiện phép mầu,
Mở mắt nàng thấy ao sâu nước tràn.
Mẹ con vui sống bình an,
Sau thành dân lớn trăm ngàn đời sau. 2

Ba-la-am muốn làm giàu,
Muốn đi rủa sả dân Ngài ban ơn.
Ngăn đường, thiên sứ rút gươm,
Lừa cái nằm quị van lơn cúi đầu. 3

Chúa mở mắt, biết vì đâu
Ông bèn chúc phước thay câu rủa nguyền. 4
Cuộc đời ngắn ngủi đảo điên,
Mắt trần khó thấy nhãn tiền khó phân.

Cần Chúa mở mắt nhiều lần,
Cần Chúa giúp đỡ để phân ác lành.
Mở mắt để thấy trời xanh,
Thấy bông trái ngọt thấy cành xanh tươi.

Mở mắt để thấy tình người,
Thấy tình yêu thật Chúa Trời ban cho.
Thấy ân điển Chúa lớn lao,
Thấy nguồn phước hạnh Chúa trao tuyệt vời.

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2016

1. Sáng thế ký 21: 19
2. Sáng thế ký 21:18
3. Dân số ký 22:27
4. Dân số ký 22:31-32