Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 854

Ba Mong Ước




“Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài” – Ê-phê-sô 5:1
“cầu nguyện không thôi” - 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17
“Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng;
vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng.” - 2 Cô-rinh-tô 9:7
“Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin?
Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao?” - Rô-ma 10:14-15

Theo Ngài, ta có mơ không,
Có theo mục đích, Chúa mong cho mình?
Yêu Ngài là phải hy sinh,
Bỏ đi bản ngã, để nhìn xa hơn!

Biết rằng, Chúa sẽ ban ơn,
Giúp ta đứng vững càng hơn mỗi ngày,
Nhìn Ngài, bắt chước làm ngay,
Những điều Chúa đã tỏ bày cho ta!

Mỗi ngày cầu nguyện thiết tha,
Riêng tư với Chúa, nói ra nhu cầu,
Nhờ Ngài giúp đỡ từ đầu,
Để đi đúng hướng bền lâu trong Ngài!

Thời gian, của cải, ân tài,
Hết lòng tận hiến mỗi ngày chớ quên,
Vui lòng dâng Chúa thì nên,
Chứ đừng ép uổng, chẳng nên chút nào!

Thế gian nhiều kẻ khổ đau,
Vì chưa cầu Chúa, làm sao an bình!
Hãy đi chia sẻ Ân Tình,
Của Giê-xu Christ giáng sinh cứu người!

Làm theo mong ước Tình Trời,
Đó là mục đích cho người và tôi,
Sáng Danh Thánh Chúa Ba Ngôi,
Làm theo Lời Chúa không thôi vui mừng!

(3 Mong Ước cho Cơ Đốc Nhân khi bắt chước Chúa Giê-xu đó là: cầu nguyện, tận hiến, và rao giảng Tin Lành.)
Tiểu Minh Ngọc