Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 221

Xây Dựng Trong Chúa




12 Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, .. nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. 14 Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. 15 Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. (1 Côrinhtô 3:12-15)

Nhìn xem lịch sử loài người,
Có thời xây dựng có thời phá tan.
Đền đài cung điện giàu sang,
Có hồi phá đổ hoang tàn thê lương.

Biết bao kiến trúc giáo đường,
Biết bao thành quách đế vương một thời.
Ngày nay mục nát tả tơi,
Rêu phong phủ kín người đời lãng quên.

Đời người như nước xuống lên,
Như trăng tròn khuyết chênh vênh giữa trời.
Tháng ngày nhìn nước mây trôi,
Xây gì lưu lại cho đời dài lâu?

Bạn, tôi xây một nhịp cầu,
Nhận ơn cứu rỗi nhiệm mầu Giê-su.
Ngài là sự sống thiên thu,
Ánh sáng chiếu rạng đêm mù trần gian. 1

Ngài Đấng thiết kê´thiên đàng,
Muốn bạn hạnh phúc vinh quang muôn đời.
Cuộc trần ngắn lắm bạn ơi,
Lo xây nhà cửa, xây lời khen chê? 2

Ðến khi cất bước ‘về quê’,
Thấy mất tất cả ê chề hồn thân.
Chúa đang muốn bạn dự phần,
Vào chương trình Chúa cứu ân muôn người.

Ðầu tư trong Chúa bạn ơi,
Ngài vầng đá lớn muôn đời còn nguyên. 3
Trong Ngài bạn sẽ bình yên,
Giữa cơn bão táp, giữa thuyền sóng nhô.

Hồn thân Linh Thánh ngự vào, 4
Quyền năng, Linh lực vút cao mây trời.
Chim ưng tung cánh khắp nơi, 5
Lướt mây đạp gió muôn lời ngợi khen.

Lên cao gần Chúa Vĩnh Hằng,
Bạn thấy thế giới nhỏ nhen dường nào.
Dặn lòng xin chẳng sờn nao,
Quyết tâm theo Chúa không bao giờ rời.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2016

1. Giăng 12:46
2. 1 Côrinhtô 3:12
3. Mac 12:10
4. Giăng 14:17
5. Esai 40: 31