Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 224

Ngôi Lời




Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời…Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta đầy ân điển và chân lý. (Giăng 1: 1, 14)

Ngôi Lời khởi thủy vượt thời gian,
Từ thuở khai nguyên chót vót ngàn.
Lời là Thiên Chúa siêu huyền nhiệm,
Sáng tạo muôn loài cả thế gian. 1

Ngôi Lời đầy khắp cả vô biên,
Ánh sáng Ngài soi khắp mọi miền. 2
Ngôi Lời nguồn cội năng lực sống,
Toàn cõi dương trần, cõi thượng thiên.

Ngôi Lời đến trọ với nhân sinh, 3
Mang lấy thân đơn vóc dáng hình.
Khiêm nhu, thánh thiện, uy quyền lớn,
Tràn đầy năng lực Chúa Thánh Linh. 4

Ngôi Lời bước đi trên đường trần,
Đã cùng trò chuyện, đã cùng ăn.
Đã cùng chia xẻ bao đau khổ,
Mong gọi anh về với hồng ân.

Ngôi Lời muốn nói với nhân gian,
Thế giới rồi đây sẽ suy tàn.
Người ơi, hãy kíp ăn năn tội,
Nhận lãnh thiên đàng phước vĩnh an.

Giê -xu Cứu Chúa là Ngôi Lời,
Tình yêu, thương xót chẳng hề vơi.
Ngài đang mời gọi anh hãy đến,
Nhận lấy tình yêu, sống đời đời.

Ngôi Lời đợi bạn ở trên không, 5
Vút cánh trời mây vui ngập lòng.
Hoan ca chúc tụng ơn thiên hựu,
Mãn nguyện, vui mừng thỏa ước mong.

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2016

1. Giăng 1:1-3
2. Giăng 1:4
3. Giăng 1:14
4. Giăng 3:34
5. 1Têsalônica 4: 17