Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 287

Sự Trông Cậy Trong Đấng Christ




Trong Đấng Christ con có lòng trông cậy,
Mà đôi khi sao cứ thấy bồi hồi,
Giữa giông tố cuộc đời con vùng vẫy,
Đuối sức rồi! Xin giải cứu Cha ơi!

Con dại dột khi tưởng mình mạnh mẽ.
Con dần quên khi hoàn cảnh hanh thông,
Những lúc buồn đôi mắt nầy đẫm lệ,
Cha khuyên con: Chớ mỏi mệt sờn lòng.

Trời bây giờ đã nửa khuya về sáng,
Ôi! Cuộc đời nầy ngắn ngủi, phong ba,
Giữa cô độc có Jesus là bạn,
Biết bao lần lòng thoáng cách xa Cha.

Qua nghịch cảnh Chúa dạy con gần gủi,
Qua buồn đau con hy vọng nơi Ngài,
Qua tuyệt vọng Cha dạy con trông cậy,
Thành Tín Ngài Đấng có một không hai.

Xin tha thứ những lần con vô tín,
Làm kẻ vô tình chẳng biết cám ơn,
Biển đời vốn dập dồn bao hệ luỵ,
Mà Tình Cha cùng vũ trụ trường tồn.

HOÀNG YẾN