Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 229

Thỏa Hiệp?




Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. (1 Giang 2:15)

Có những phân vâng trong cuộc đời,
Đúng, sai có lý một phần thôi.
Ta nên thỏa hiệp trong chốc lát,
Để được người khen.. kẻ thức thời?

Những khi áp lực đã dâng cao,
Buồn lo, sợ hãi cứ tuôn trào.
Có nên thỏa hiệp thời gian ngắn,
Để được thảnh thơi một chút nào?

Lời Chúa ưu tiên, Lời là Lời,
Đừng nên thỏa hiệp hỡi em ơi.
Đừng nên thêm bớt hay biến đổi,
Lời Chúa ngàn năm chẳng đổi dời.
Dù cho trần thế có đảo điên,

Luận lý chiều theo kẻ có tiền.
Công lý uốn cong theo đa số,
Theo kẻ giàu sang, kẻ cầm quyền.
Sau-lơ thỏa hiệp tha A-ga, 1

Giữ lại bò chiên để làm quà.
Để dâng của lễ, không vâng phục,
Kết quả đau buồn Chúa tránh xa! 2
Em đã được Chúa ban đức tin,

Lời Chúa, Thánh kinh ở trong mình. 3
Vâng theo lời Chúa không thỏa hiệp,
Bước trọn theo đường Chúa Thánh linh .4
Hãy để lương tâm em an bình,

Dù cho cuộc sống lắm điêu linh.
Mắt nhìn của Chúa luôn ở với,
Sẽ giúp em đi hết hành trình.
Đường trần ngắn ngủi lắm em ơi,

Giàu sang, quyền chức ở trên đời.
Như mây gió thổi, như hơi nước, 5
Tan biến hư vô giữa đất trời.
Thỏa hiệp, chỉ lợi một chút thôi,

Áy náy lương tâm cả ngàn đời.
Nhủ lòng xin nhớ không thỏa hiệp
Cứ mãi tín trung, cứ giữ Lời.

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2017

1. 1 Samuen 15: 9
2. 1 Samuên 15: 23
3. Thi thien 119: 11, 105
4. Ga-la-ti 5: 16
5. Gia-cơ 4: 14