Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 293

Hãy Chiếu Sáng Đi




Cả vũ trụ nầy nếu không có Chúa,
Thì chỉ là mớ hổn độn tối tăm,
Cuộc đời con nếu như không được cứu,
Thì chỉ là công cụ của Sa tan.

Từ Thiên đàng hiển vinh và chói rạng,
Chúa giáng trần để cứu vớt chúng sinh,
Bao tội lỗi, sai lầm trong quá khứ,
Duy nhờ huyết Ngài thanh tẩy sạch tinh.

Là nguồn sáng, Jesus yêu nhân thế,
Và lệnh phán truyền : Hãy chiếu sáng ra,
Thùng úp lên đèn, không ai làm thế!
Sáng ngời lên. Mau mau sáng loè ra.

Bao người quanh ta đi trong tăm tối,
Hãy rao Tin Lành để cứu tội nhân,
Ôi! Cứu Chúa vẫn còn kiên nhẫn đợi.
Để họ hư vong, chết mất sao đành.

Mau chiếu sáng, người ơi! Mau chiếu sáng,
Lời nói, việc làm, cách sống, nghĩ suy,
Hãy chứng tỏ mình là con cái Chúa,
Cho thế nhân ăn năn tội quay về.

Nguyễn Hoàng Yến