Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 237

Tiếng Gà Gáy




Chúa quay lại, nhìn Phê-rơ; ông sực nhớ lời Chúa đã bảo: "Hôm nay, khi gà chưa gáy, con sẽ chối Ta ba lần." (Luca 22:61)

Tiếng chim ríu rít trên cành,
Bình minh nắng mới đan thành niềm vui.
Đêm khuya tiếng quốc bùi ngùi,
Chạnh lòng nhớ nước không nguôi cơn buồn.

Tiếng gà gáy sáng tinh sương,
Nhớ lời cảnh báo sầu vương nát lòng.
Phê-rơ cam kết chờ mong,
Sẽ không bỏ Chúa giữ lòng trung kiên.

Nào ngờ chỉ mới qua đêm,
Mà đã bội hứa chối thêm ba lần. 1
Mắt Chúa rọi thấu hồn thân,
Như gươm xé nát toàn phần tâm can.

Cúi đầu lệ nhỏ chứa chan,
Tìm nơi vắng vẻ khóc than nổi niềm. 2
Chúa ơi thấy rỏ hồn tim,
Xin tha tâm tính tự tin sức hèn.

Chỉ mới gặp chút khó khăn,
Mà con chối Chúa, không quen biết Ngài.
Nhìn Ngài đang đội mão gai,
Kià ngài đang bị đòn roi nát người.

Lòng con hổ thẹn Chúa ơi,
Thấy mình bội bạc, buồn ôi là buồn!
Chỉ có phút chốc sợ run,
Mà mình từ khước Đấng luôn yêu mình.

Cúi đầu lệ nhỏ cầu xin,
Xin ơn tha thứ, xin tình xót thương.
Từ nay trên mọi nẽo đường,
Dặn lòng trung tín quyết bươn theo Ngài.

Trần gian chẳng có một ai,
Cúi rửa chân bẩn, đưa tay lau chùi. 3
Chúa Trời, quì xuống làm tôi,
Làm người hèn hạ, Chúa ôi khiêm nhường.

Tay ngài đinh đóng thảm thương,
Tim Ngài tan vỡ máu tuôn ngập tràn.
Chúa đã sống lại vinh quang,
Đời đời tể trị thiên đàng vĩnh sinh.

Ngày nay trên bước linh trình,
Nghe tiếng gà gáy nhắc mình tín trung.
Ca vang ơn Chúa lạ lùng,
Đợi ngày hội ngộ tương phùng Chúa yêu.

THANH HỮU
Tháng 3 năm 2017

1. Luca 22:61
2. Luca 22: 62
3. Giăng 13:5