Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 238

Khi Chúa Vào Thuyền




"Thưa Thầy, chúng con đã làm việc suốt đêm mà không bắt được gì cả nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới." 6Họ thả lưới xuống và bắt được nhiều cá đến nỗi đứt cả lưới (Luca 5: 5-6)

Nắng chiều đổ xuống nghiêng nghiêng,
Bên bờ biến sóng của miền Gali-lê.
Phê-rơ mệt mỏi não nề,
Lao nhọc đánh cá trở về tay không.

Trông xa cảm thấy buồn lòng,
Ngồi nghe sóng vỗ khóc thầm trong tim.
Bỗng đâu tiếng phán dịu êm,
Con cho ta mượn thuyền thêm một lần ?

Cúi đầu chấp thuận thưa vâng,
Xin Ngài giảng đạo, dự phần con nghe. 1
Xong rồi, Chúa bảo chèo ghe,
Ra sâu thả lưới đừng e xế chiều.

Cả ngày vất vả bao nhiêu,
Xin vâng lời Chúa làm liều xem sao. 2
Ô kìa, kinh ngạc biết bao
Cá vô đầy lưới xiết bao vui mừng!

Cúi đầu phục Chúa yêu thương,
Đáp lời cho những sầu vương trong lòng.
Ngài vào nghề nghiệp chuyên môn
Ngài làm cố vấn tuyệt luân ai bằng?

Bạn đang gặp những khó khăn?
Ở trong nghề nghiệp làm ăn hằng ngày?
Bạn đang gặp những đắng cay?
Thất bại, lỗ lã tiền bay hết rồi?

Tiếng Chúa đang gọi con ơi,
Vâng lời ta phán cuộc đời đổi thay.
Hãy bước theo Chúa mỗi ngày,
Bằng đọc kinh thánh, cầu thay, hát mừng.

Con sẽ hưởng trọn hồng ân,
Đời nầy sung mãn, dự phần đời sau.
Sống trong hạnh phúc muôn màu
Hòa đồng dân thánh cùng nhau thỏa lòng.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2017

1. Luca 5:3
2. Luca 5:5-6