Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 882

Nhờ Ngài




“Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi, và ngươi sẽ đánh bại dân Ma-đi-an như đánh một người vậy.” – Các Quan-xét 6:16
“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” - Phi-líp 4:13
“Ta cảm tạ Đấng ban thêm sức cho ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc” - 1 Ti-mô-thê 1:12

Con là nhỏ bé mong manh,
Chúa là rộng lớn trời xanh ngút ngàn!
Sức con mau chóng rụi tàn,
Sức Ngài tuyệt đối, vẹn toàn, không phai!
Đời này con biết cậy ai?
Chỉ nhờ cậy Chúa quản cai cuộc đời!
Hằng ngày suy gẫm đến Lời,
Thánh Kinh quyền nhiệm, Ngôi Lời vinh quang!
Chúa là vinh hiển cao sang,
Con là cát bụi nâu vàng đáng chi!
Chúa là chắc chắn, toàn tri,
Con là mềm yếu có gì nói đâu!
Nhưng tình yêu Chúa bền lâu,
Thương con, giúp đỡ, buổi đầu đến nay,
Chúa ban ân phước mỗi ngày,
Dùng con theo ý của Ngài lạ thay!
Con làm mọi việc, nhờ Ngài,
Đấng ban thêm sức, mãi hoài bên con,
Thế gian sẽ mất chẳng còn,
Nhưng Ngài hằng hữu trong con trọn đời!
Mừng vui cảm tạ ơn Trời,
Đấng cho con sống một đời kính yêu!

(Cảm tác sau bài học Kinh Thánh TCN, 02/05/2017, học về ông Ghê-đê-ôn, “Người Dũng Sĩ Thiếu Tự Tin”. Chúng ta không là gì cả, rất nhỏ bé, mau tàn, nhưng Chúa vẫn dùng chúng ta và thêm sức cho chúng ta trong công việc Ngài! Cảm tạ Chúa Hằng Hữu, Toàn Năng, yêu thương chúng con vô bờ bến!)
Tiểu Minh Ngọc
Thứ Ba, 02/21/2017