Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 298

Thơ Ngày Hiền Mẫu




Ngày Hiền Mẫu con dâng Cha Thánh,
Lúc thiếu thời nuôi nấng các con,
Chiều về mơ bóng quê hương,
Hàng cau rũ ngọn sầu thương tháng ngày.

Công ơn chín chữ cao dày,
Mẹ mang trĩu nặng đến ngày thơ sinh,
Thời gian khổ cực tận tình,
Thuở còn thơ ấu một mình chăm lo.

Xuôi dòng sông nước con đò,
Mai ngày khôn lớn mong cho nên người,
Năm dài mưa nắng ngược xuôi,
Cánh cò lặn lội trời trưa, đêm về.

Sanh con mẹ phải khổ ghê,
Dòng đời cuốn hút bên lề, ra sông,
Chuỗi ngày mẹ phải khổ thân,
Đến khi khôn lớn tính gần tính xa.

Ra đi bỏ Mẹ quê nhà,
Lục bình hoa tím trôi nhoà dòng sông,
Ruộng vườn Mẹ đã lo xong,
Đò ngang lỡ chuyến khó lòng từ nay.

Quê nhà mỏi cánh chim bay,
Sông hồ biền biệt hôm nay quê người.
Cạn dòng nước đục biết gì ,
Những ngày chiếc bóng con thì có hay.

Thuyền xa bến đổ từ nay,
Trùng dương nổi sóng đêm ngày chơi vơi
Bởi chưng lỡ bước đã rồi .
Chiều tàn xế bóng qua hồi xa nhau.

Màn đêm buông rũ xuống mau,
Mẹ nay gối mỏi, chơn đau, lưng khòm,
Huyên đường xế bóng hoàng hôn,
Cũng là nước chảy đá mòn dòng sông.

Phù sa mát rượi cánh đồng,
Thu tàn úa lá cướp công Mẹ hiền.
Lợi danh cặn bã nát nghiền,
Huyên đường luân lý xem thường không nên.

Kính dâng Cha Thánh Bề Trên,
Phủ che Thân Mẫu bình yên năm dài.

Giáp văn Ly
Hội Thánh Tin Lành New York.