Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 890

Linh Hồn Thống Hối




"Đức Giê-hô-va ôi! chớ đứng xa tôi; Hỡi Đấng cứu tiếp tôi ôi! hãy mau mau đến giúp đỡ tôi." - Thi-thiên 22:19

Trong cơn nguy khốn gian nan,
Con tìm đến Chúa xin ban ơn lành,
Biết rằng Ngài vẫn quản canh,
Đúng vào thời điểm, làm thành ý Cha!
Xin Ngài chớ đứng ở xa,
Xin mau mau đến để mà giúp con!
Lòng đau buồn thảm, mỏi mòn,
Nhưng chờ đợi Chúa cứu con lúc này!
Nhớ về tình Chúa mỗi ngày,
Nhớ ân cứu chuộc đời này dáng chi,
Nhớ quyền năng Thánh trị vì,
Nhớ Giê-xu chết chỉ vì yêu Thương,
Nhớ luôn Chân Lý, Con Đường,
Nhớ Ngài là chỗ dựa nương vững bền,
Nhớ ơn phước Chúa từng tên,
Nhớ Nhà Thiên Quốc phải nên quay về!
Dù lòng bề bộn ê-chề,
Con đây biết Chúa cận kề ủi an,
Tạ ơn Tình Chúa vô vàn,
Chẳng gì lấy mất bình an của Ngài!

Tiểu Minh Ngọc
Thứ Ba, 02/21/2017