Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 891

Yêu Và Ghét




“Sự ghen ghét xui điều cãi lộn; Song lòng thương yêu lấp hết các tội phạm.” (Châm ngôn 10:12)

Yêu thì quả ấu cũng trơn,
Ghét thì quả bóng méo hơn bình thường!
Yêu thì dấm ngọt như đường,
Ghét thì cay đắng chẳng hương thơm gì!
Ghét thì cãi lộn muôn thì,
Việc to việc nhỏ chẳng gì bỏ qua!
Yêu thì xí xoá làm hoà,
Lấp che bao bọc như là anh em!
Vậy ta nên sống càng thêm,
Yêu thương giúp đỡ, và quên hận thù,
Lỗi to hay nhỏ mặc dù,
Thứ tha tất cả cho dù khó khăn!

Cầu xin sức Chúa linh ân,
Giúp con vượt khỏi rào ngăn cản này!
Xin cho con sống những ngày,
Có tình yêu Chúa mãi hoài trong tâm!
Để con tránh những sai lầm,
Vì lòng ghen ghét ghì gầm xấu xa!
Xin Ngài thương xót thứ tha,
Giúp con bày tỏ Tình Cha nhân từ!
Sống không chỉ biết riêng tư,
Nhưng yêu người khác, tràn dư ân tình!

(Cảm tác sau khi đọc bài "Yêu Và Ghét" trong email của cô Phương.)
Tiểu Minh Ngọc
Thứ Ba, 02/21/2017