Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 895

Tiễn Biệt Ba Về Với Chúa




“Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy.” – Hê-bơ-rơ 4:10
“Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu.” - Thi-thiên 103:12
“Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: Hãy viết lấy: Từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.” – Khải-huyền 14:13

Ba nằm đó, nhưng không còn nói nửa,
Mắt nhắm nghiền, thở liên tục thật nhanh,
Rồi dừng lại, thở một cái yên lành,
Là chấm dứt, một cuộc đời trên đất!

Nhưng trong Chúa, Ba về với Lẽ Thật,
Trên Thiên Đàng, Tình Chúa phủ quanh Ba,
Tràn bình an, nguồn phước hạnh bao la,
Dưới cánh Chúa, Ngài quan phòng nâng đỡ!

Thương Ba lắm, trọn đời con mãi nhớ,
Công dưỡng nuôi, hy sinh cả một thời,
Dạy dỗ con, sống hiếu thảo, nên người,
Phải kính sợ, Đức Chúa Trời hằng hữu!

Ba tin Chúa đến thế gian để cứu,
Hết chúng ta, con cháu cả gia đình,
Chúa Giê-xu, dòng huyết báu hy sinh,
Rửa sạch tội, mở đường vào Thiên Quốc!

Cảm tạ Chúa, đã nhân từ, nhịn nhục,
Để cho Ba và tất cả chúng con,
Có niềm tin, nguồn hy vọng mãi còn,
Không hư mất, nhưng sẽ về bên Chúa!

Ôi nhớ quá… Ba giờ không còn nữa,
Đã xa rồi, về đến Nước Thiên Đàng,
Xong hành trình, được sự sống bình an,
Mong gặp lại, một ngày mai phước hạnh!

(Chúng con vô cùng thương nhớ Ba! Nguyện xin Đức Chúa Trời luôn ở cùng Ba!)
Tiểu Minh Ngọc
05/11/2017