Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 309

Nhớ Cha




Con nhớ mãi hình ảnh cha yêu dấu
Cảnh nhà mình, mẹ chết sớm khổ sao
Một mình cha rong ruỗi khắp non cao
Mót khoai, sắn để sống qua ngày tháng.

Bao cơ cực, cha không hề than vãn
Dù đi đâu, công việc mệt thế nào
Cha vẫn hát “Theo Chúa” chẳng sờn nao
Cả một đời, lòng cha luôn tươi sáng.

Cuộc đời cha luôn yêu lời Chúa phán
Tin cậy Ngài trong mọi cảnh ngộ thôi
Dù thử thách cứ xảy đến liên hồi
“Ta cứ tiến bước”, bài hát cha thường hát.

Con nhớ cha, cả cuộc đời khao khát
Một mình Ngài chẳng một chút phôi pha
Công việc Chúa, cha chẳng có nề hà
Làm chứng đạo, đi nhà thờ trung tín.

Con nhớ cha, luôn yêu thương, nhường nhịn
Luôn sẻ chia, nâng đỡ những người nghèo
Sống cương trực, không nịnh hót, chạy theo
Con học mãi gương cha trong cuộc sống.

Cảm tạ Chúa tình yêu Ngài sâu rộng
Ban cho con người cha thật tuyệt vời
Ngày Từ Phụ, nhớ cha lắm cha ơi!
Mái tóc bạc của cha đầy kính trọng.
Ngày Lễ Cha 2017.

-Bình Tú Ngọc-