Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 311

Cha Yêu




(Kính tặng Cha nơi Thiên đàng và tặng các anh chị em trong gia đình yêu thương của chúng ta)

Mẹ về Thiên quốc sớm
Ba một mình nuôi con
Cuộc đời bao thử thách
Đức tin chẳng nao sờn.

Ba luôn tin cậy Chúa
Trong mọi bước đường đời
Ai chối từ, phản bội
Ba một lòng Chúa thôi.

Dù không đi xe đạp
Cũng chẳng có hon-đa
Bằng đôi chân đi bộ
Giảng Tin Lành gần xa.

Vào mỗi ngày thứ Bảy
Cha đến dọn nhà thờ
Trong ngoài đều sạch sẽ
Nhà Chúa đẹp như mơ.

Ngày yên nghỉ phước hạnh
Cha chuẩn bị sẵn sàng
Kêu gọi con cái dậy
Đến nhà thờ hát vang.

Cuộc đời cha đẹp quá
Mộc mạc nhưng chân tình
Theo đường ngay lối thẳng
Thờ Thiên Chúa hiển vinh.

Nhân ngày Lễ Phụ Từ
Con viết mấy vần thơ
Gởi tặng cha yêu dấu
Mà lòng vui vô bờ.

Cảm ơn cha nhiều lắm
Một cuộc đời đơn sơ
Một niềm tin son sắc
Mãi chẳng quên bao giờ!

Ngày Lễ Cha 2017.
-Bình Tú Ngọc-