Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 8

CÕI RIÊNG VỚI CHÚA




Mong sao giữ vẹn tình quê
Với buồn vong quốc bên lề thời gian
Đất người mòn mỏi dung thân
Với lòng cô tịch canh tàn nào hay
Ơû đây cát bụi mù bay
Hỏi còn gì nữa? Đôi tay khô cằn
Bao năm nặng bước phong trần
Ta ôm tình Chúa, hồn thân vẹn tuyền
Đắng cay, bi phần, ưu phiền
Vàng son chung cuộc ảo hư
Mà tương lai chẳng phù du sớm chiều
Tạ ơn Thiên Phụ kính yêu
Nâng hồn con vượt qua nhiều phong ba
Sáng chiều vang vọng thánh ca
Cõi riêng với Chúa, nhạt nhòa nhân gian.

Linh Cương