Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 257

Cùng Thuyền Với Chúa




Ngài bèn bước lên thuyền với môn đồ, thì gió lặng. Môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa. (Mác 6:51)

Bạn, tôi như một chiếc thuyền,
Thân hồn trôi nỗi truân chuyên biển đời.
Khi trong cạn, lúc ngoài khơi,
Lúc yên tịnh sóng khi thời bão giông.

Thuyền đời mưa gió bềnh bồng,
Có hồi lạc lõng, lúc không hướng chèo.
Bởi tình yêu Chúa cao siêu,
Ngài vào thuyền nhỏ dạy điều phải ngay.

Thuyền ta có Chúa hôm nay,
Chúa cầm tay lái đổi thay cuộc đời.
Quyết tin lời Chúa mỗi nơi,
Khi thả lưới cạn, khi thời ra xa. 1

Bao nhiêu phép lạ xảy ra,
Bao nhiêu kỳ thú, Chúa ta cùng thuyền.
Khi chèo trên biển lặng yên,
Khi đi trên sóng truân chuyên phủ đầy.

Lắng nghe Chúa phán "Ta đây" 2
Bình an Chúa đã phủ vây thân hồn.
Giữa khi thất bại cô đơn,
Quyền năng phép lạ nhiều hơn bình thường.

Phi-e-rơ đã làm gương,
Bước đi trên biển lúc đương sóng cồn. 3
Cá đánh không được một con,
Chúa làm cố vấn, cá hơn ghe đầy. 4

Đổi lòng theo Chúa từ đây,
Trở thành nền tảng đắp xây nước trời.
Nhận Linh Thánh Chúa đầy vơi 5
Tỏ bày quyền phép cứu người khổ đau.

Bạn, tôi là một ghe tàu.
Mời Chúa tham dự cùng nhau qua bờ.
Giương buồm khải tượng ước mơ,
Mời Chúa cầm lái bây giờ, tương lai.

Vững tin biển lớn đường dài,
Có Chúa đi với không ai cản đường.
Cùng thuyền với Chúa yêu thương,
Ta sẽ đến bến thiên đường vinh quang.

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2017