Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 909

Thấm Sâu Lời Chúa




“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn!” - Luca 11:28
“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi,
thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” - Hê-bơ-rơ 4:12
“Nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin Lành đã giảng ra cho anh em.” - 1 Phi-e-rơ 1:25

Lời Ngài quý lắm ai ơi,
Là Lời hằng sống muôn đời không phai!
Ta cần suy gẫm mỗi ngày,
Lắng nghe, học, hiểu, làm ngay, thực hành!
Lời Ngài cáo trách, quản canh,
Sửa cho ý tưởng ngay lành tốt hơn!
Lời Ngài giữ vững bước chơn,
Thánh Linh dẫn dắt, thêm ơn mọi đàng!
Cậy trông Lời Chúa bình an,
Tạ ơn Ngài đã sẵn ban Ngôi Lời,
Hết lòng kính Chúa trọn đời,
Sống làm vinh hiển Danh Trời không thôi!

(viết theo ý của bài giảng “Thấm Sâu Lời Chúa”, của Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh.)
Tiểu Minh Ngọc