Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 912

Chiên Trong Bầy Của Chúa




“Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài;
Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.” - Thi Thiên 100:3
“Còn chúng tôi là dân sự Chúa, và là bầy chiên của đồng cỏ Chúa, Chúng tôi sẽ cảm tạ Chúa mãi mãi;
Từ đời nầy qua đời kia chúng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa.” - Thi-thiên 79:13
“Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” - 1 Giăng 2:17

Là chiên của Đức Chúa Trời,
Ta cần chú ý đến Người Chăn Chiên,
Ở gần bên Chúa thường xuyên,
Trở thành phần tử bầy chiên của Ngài,
Nhờ ân điển Chúa mỗi ngày,
Lớn lên hữu ích tốt thay không ngừng,
Cùng bầy chiên Chúa phấn hưng,
Vững tin, hiệp một, vui mừng trong Cha!

Hãy vào đồng cỏ Quê Nhà,
Của Giê-xu Christ để mà tránh sai!
Đừng nên xa lạ đứng ngoài,
Nhưng mau suy xét những ngày đã trôi…
Bỏ đi ham muốn cho rồi,
Chạy về xám hối cái tôi tội đầy,
Xin Ngài thánh hóa thân nầy,
Trở thành người mới, từ nay theo Ngài!
Thế gian mọi sự chóng phai,
Nhưng chiên của Chúa sống hoài thỏa vui!

Tiểu Minh Ngọc