Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 913

Chúa Có Quyền Thay Đổi




“Đức Giê-hô-va khiến cho chết, cho sống; Ngài đem người xuống mồ mả,
rồi khiến lại lên khỏi đó. 7 Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn,
và làm cho giàu có; Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên,
đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất, và rút người nghèo khổ ra ngoài đống phân,
đặng để họ ngồi bên các quan trưởng, cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp” - 1 Sa-mu-ên 2:6-7

Chúa tôi là Đấng toàn năng,
Có quyền thay đổi xa gần khắp nơi,
Chẳng gì khó ở trên đời,
Mà Ngài không thể thay dời tốt hơn!
Nếu ai trông đợi không sờn,
Hết linh, hết trí, vững chơn theo Ngài,
Thì đời vui thỏa mãi hoài,
Bình an phước hạnh, tháng ngày theo Cha!
Thế gian sống chết người ta,
Là do Chúa định, thật là lạ thay,
Nghèo nàn, giàu có, ai hay,
Xuống lên, lên xuống, mỗi ngày tháng qua!
Khiêm nhường hạ xuống trước Cha,
Thì Ngài đỡ dậy để mà bay cao,
Từ nơi khốn khổ được vào,
Thiên Đàng vinh hiển, sang giàu không phai!
Hết lòng cảm tạ ơn Ngài,
Chúa tôi hằng hữu dù ngày tháng qua,
Đời tôi thỏa nguyện trong Nhà,
Ôi quyền năng Chúa thật là lớn thay!

Tiểu Minh Ngọc