Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 97

Lòng Biết Ơn




Cả đời bưng chén cơm ăn
Mấy lần nghĩ đến khó khăn cấy cày
Nuôi con cực khổ từng ngày
Đủ lông đủ cánh, chim bay bỏ già...

Mỗi ngày từ mở mắt ra
Tới lúc đi ngủ đời ta nợ nhiều
Phước Chúa hưởng biết bao nhiêu
Và ơn người, nợ cũng nhiều biết bao

Quần áo hằng ngày mặc vào
Đó là công khó của bao nhiêu người
Thực phẩm, tiện nghi, nụ cười...
Nợ ơn Thiên Chúa, nợ người yêu thương

Mọi thứ Chúa ban tưởng thường
Sức khỏe, hạnh phúc, yêu thương, an bình...
Bị mất mới thấy khiếp kinh
Thử cắt khí thở, tử - sinh biết liền!

Tâm tư suy nghĩ triền miên
Vô ơn, danh hão, bạc tiền, đục trong...
Băn khoăn lòng tự hỏi lòng
Đã bao phút tạ ơn trong một ngày?

TBM
01/10/2017