Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 917

Mùa Thu Nhớ Ơn




“Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài.” - Thi-thiên 9:1
“Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi,
Vì Chúa bảo hộ các người ấy; Kẻ nào ái mộ danh Chúa Cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa.” - Thi-thiên 5:11

Mùa thu lá đỏ lá vàng,
Tung bay trước gió ngở ngàng nhớ ai?
Nhớ Ngài đã có bàn tay,
Tạo ra mọi vật lạ thay tuyệt vời!
Thu về cảm tạ ơn Trời,
Những năm tháng vẫn không rời chúng ta,
Tình Ngài thật quá bao la,
Không gì có thể đem ta khỏi Ngài!
Ngợi khen cảm tạ mãi hoài,
Bao ơn phước Chúa tháng ngày ban cho,
Gia đình hạnh phúc ấm no,
Có Ngài ta chẳng phải lo lắng nhiều!
Mỗi ngày sáng sớm trưa chiều,
Biết ơn Chúa sắm mọi điều cho ta,
Trời Thu như tấm thảm hoa,
Vàng cam đỏ tím đậm đà thiên nhiên!
Quên đi những nỗi ưu phiền,
Đếm từng ơn phước trước tiên mỗi ngày,
Nhắc ta biết tạ ơn ngay,
Đời ta có Chúa, có ngày thỏa vui!
Tạ ơn Chúa mãi không thôi,
Vì Ngài là Phước cho tôi và người!

Tiểu Minh Ngọc